Nỗi đau ngày đoàn viên: Người phụ nữ tử vong sau khi rơi từ đường trên cao sân bay Jeju
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Seollal (14/2/2026), khi hàng triệu người đang hối hả ngược xuôi để kịp về nhà ăn bữa cơm tất niên, thì tại sân bay quốc tế Jeju, một thảm kịch đã xảy ra khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải bàng hoàng và xót xa.

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 14/2, không khí nhộn nhịp tại tầng 3 – sảnh khởi hành sân bay Jeju bỗng chốc bị bao trùm bởi sự hoảng loạn. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, đã bất ngờ rơi từ đường giao thông trên cao xuống mặt đất từ độ cao khoảng 7 - 8 mét (khu vực gần cổng số 1).
Theo hình ảnh từ CCTV ghi lại, người phụ nữ này đã bất ngờ băng qua làn đường xe chạy trên cao trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa (119) đã có mặt tức tốc để cấp cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cô đã không thể qua khỏi.
Đau lòng hơn khi kiểm tra hành lý, cảnh sát tìm thấy hộ chiếu Trung Quốc của nạn nhân. Sự việc xảy ra ngay trước khi cô hoàn tất các thủ tục cuối cùng để xuất cảnh về nước. Có lẽ chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô đã có thể đặt chân lên mảnh đất quê hương, gặp lại gia đình trong dịp Tết này. Nhưng hành trình ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi đầy rẫy những dự định.
Hiện tại, cảnh sát Jeju vẫn đang tích cực điều tra hiện trường và trích xuất thêm các dữ liệu liên quan để làm rõ nguyên nhân chi tiết dẫn đến hành động bất ngờ của người phụ nữ này.
Bình luận 0